THƠ: THÁNH GIÁ – MẦU NHIỆM HIỆP – HÀNH

ĐỨC KI-TÔ – ĐẤNG HIỆP HÀNH

Vầng Thái Dương chiếu tỏa muôn phương

Mặt Trời Công Chính là ”Đường “ cứu nhân

Giê-su Thiên Chúa giáng trần

Cứu Độ nhân loại khỏi vòng tội khiên

 

Chỉ duy có một Chúa Thiêng

Là Đấng Cứu Thế khắp miền nhân gian

Trời cao Người đã ân ban

Xuống trần Cứu Thế gian nan bội phần

 

Dù cho nhân thế, nhân trần

Chưa đón nhận hết tình thương bởi Trời

Chân lý Cứu Độ sáng ngời

Giê-su Ánh Sáng muôn nơi phục tùng

 

Là Đấng Cứu Độ duy nhất

Thập giá Người vác trên vai

Trở nên Thánh giá là ngai Con Trời

Giang tay chịu nạn trên đồi

 

Đôi vòng tay Ấy là nơi chữa lành

Đôi tay giang rộng nhân lành

Đôi tay tha thứ, đôi tay chúc lành

Thánh Gía là dấu Hiệp – Hành

 

Từ chiều thẳng đứng Trời cao nối liền

Ý nghĩa mặc khải thiêng liêng !

Chiều ngang giang rộng, xiết bao ân tình !

Nhờ bởi Con Một quang vinh!

 

27/08/2023

Phê-rô Antôn Trần Đình Phan Tiến

 

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts